Theo Mẹ gẫm suy
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Các mục đồng hối hả đi đến thành Bê-lem, gặp Mẹ Ma-ri-a, cùng với Thánh Giu-se, đang quì gối tôn thờ Chúa Hài Nhi Giê-su, vừa giáng sinh làm người. Các mục đồng đã kể những điều đã được nghe về Hài Nhi Giê-su, cho mọi người được biết. Ai nấy đều ngạc nhiên về những điều được nghe, còn Mẹ Ma-ri-a, ghi nhớ và suy niệm.

ĐK: Xin cho con theo Mẹ, ghi nhớ việc Chúa làm, qua những điều xảy đến trong suốt cả đời con. Ghi nhớ và gẫm suy, để nhận ra Thánh Ý, và theo Mẹ xin vâng, khi vui lẫn lúc buồn.

2. Cho loài người thoát khỏi tội lỗi và oan khiên, một Hài Nhi sinh ra nơi hang đá Be-lem. Ôi Mẹ Đức Chúa Trời, đã phải sinh con nơi nghèo khó, không cửa nhà! Đức Mẹ nhận tất cả với lòng mến và tin, để lại cho nhân gian, gương vâng phục cậy trông. Con giữa đời bể dâu, khi có chuyện buồn đau, học Mẹ Ma-ri-a, suy gẫm mà đón nhận.

3. Dẫu Mẹ được cao trọng, Mẹ Chúa Trời vinh quang, mà Mẹ luôn khiêm cung, để luôn biết xin vâng. Vâng phục ý Chúa truyền, dẫu chịu bao oan khiên, Mẹ Chúa ôi dịu hiền. Khi đường đời bão nổi hãy nhìn đến Mẹ yêu, mà bền tâm đi theo, theo lệnh truyền của Chúa. Suy gẫm chuyện đời con như Đức Mẹ làm gương, để đời con luôn luôn lo sống tròn trách nhiệm.