CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN A – Tv 62
Hoàng Đan

Imprimatur : 03/01/2026 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ

ĐK: Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui

1. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui. Duy nơi Thiên Chúa tôi được hưởng ơn cứu độ. Chúa là Núi đá là ơn cứu độ của tôi. Ngài là Thành lũy chở che, tôi nào nao núng.

2. Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi hãy an vui. Này hồn tôi hỡi trong Ngài nghỉ ngơi yên hàn. Bởi Ngài mà đến niềm vui choáng ngợp hồn tôi. Ngài là chiến lũy chở che trong cuộc đời tôi.

3. Vinh quang cứu thoát chính là Chúa đã ban cho. Ngài là Núi đá, vững vàng ẩn náu nơi Ngài. Hỡi ngàn dân ơi, hãy kiên vững niềm cậy trông. Thổ lộ tâm can cầu khẩn Danh Ngài không ngơi.

Alleluia và câu xướng:
Chúa phán: Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy. Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”