Con kêu lên Ngài
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Từ vực thẳm con kêu lên Ngài. Lạy Chúa! Xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

1. Nếu như Ngài chấp tội, lạy Chúa nào có ai đứng vững được chăng, nhưng Chúa luôn rộng lượng thứ tha để chúng con biết kính sợ Ngài.

2. Tôi mong đợi hết lòng Lời Chúa còn mãi luôn không chút đổi thay, hơn lính canh chờ đợi ánh dương hồn vững tin mãi trông chờ Ngài.

3. Tôi trông đợi Chúa Trời, tình Chúa ngày tháng năm ủ ấp đời tôi như mẫu thân trọn tình mến thương, đời tôi hưởng phúc ân đầy tràn.