|   |  | 
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
  
    
      |  | 
  
  
    
      |  
       Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) | 
  
 
	
	
		
		
	
	
	
	
		
	
	
		
			
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					Dậy đi - Lm. Phạm Liên Hùng
				
					
 
 
 
|  |  |  |  
 
|  | 
 DẬY ĐILm. Phạm Liên Hùng
 (Chúa nhật 4 mùa chay A)
 ĐK. Dậy đi hỡi kẻ ngủ mê, dậy đi hỡi kẻ ngủ mê. Dậy đi thoát cảnh nặng nề, nặng nề mà tối tăm. Dậy đi hỡi kẻ ngủ mê, dậy đi hỡi kẻ ngủ mê. Dậy đi thoát cảnh nặng nề, nặng nề mà tối tăm
 
 1/ Kìa muôn ánh huy hoàng chan chói đã bừng lên chiếu dọi hồn ta, kìa muôn ánh huy hoàng chan chói đã bừng lên chiếu dọi hồn ta
 
 2/ Chúa là ánh sáng chan hòa mở rộng cõi lòng ra, từng tia Ngài ập tới dọi sáng khắp hồn ta
 
 3/ Ngài thương những kẻ mù lòa, khiến cho đôi mắt mở ra lạ lùng. Tình Ngài nhân hậu khoan dung, cứu ta thoát khỏi bần cùng tối tăm
 
 4/ Hãy ăn ở thiện toàn xa lìa cảnh tối tăm, tránh việc làm gian ác, dẹp bớt các tyham lam, cho hồn thánh đức hân hoan trong triều ân phúc vinh quang Nước Trời
 
 
 	
View more the latest threads: |  |  
 
|   |   |  |  
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	Tinh hình Đề tài
	
		
			Users Browsing this Thread
			
				Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
				
					 
				
 
		 
	 
	
	
	
	
	
		
		
			
				 Quyền hạn của bạn
				Quyền hạn của bạn
			
			
				
	
		- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules