Nếu hạt lúa
Lm. Huy Hoàng

(CN5 MCB, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng hạt lúa chấp nhận chết đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt.

1. Ai yêu sự sống mình đời này thì sẽ mất. Ai dám liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ giữ được sự sống đời đời.

2. Ai theo Thầy sống đời phục vụ làm người tôi tớ. Cha trên trời sẽ thưởng phúc lộc đời đời, và tôn vinh họ trong nước của Ngài.

3. Khi đến giờ giã từ đời này mà về cùng Chúa. Ai trung thành suốt đời theo Thầy phục vụ, họ sẽ vui hưởng vinh phúc đời đời.

4. Lo sang giàu trong cuộc đời này mà nghèo ơn Chúa. Hãy ngắm nhìn nấm mộ bao người lìa đời, mà lo cho ngày ta sẽ về trời.