Con về bên Chúa
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Con tìm về bên Chúa, khi cõi lòng nặng trĩu tội đời. Con tìm về bên Chúa, mang tâm tình ăn năn thống hối. Khi người đời nhìn con, là kết án, tránh xa, dể khinh! Nhưng Chúa lại nhìn con, bằng ánh mắt chưa chan ân tình.

ĐK: Ôi cao vời tình Chúa, yêu thương con, không hề thay đổi. Dẫu con mang tội đời, Ngài hằng yêu con mãi chẳng vơi. Yêu không bằng lời nói, nhưng dang tay chấp nhận khổ hình. Yêu thương con trọn tình, trao hết cả mạng sống của mình.

2. Mang phận người hèn yếu, ai đỡ nâng dìu dắt sớm chiều. Khi ngày tàn đêm tới, con nghe hồn hoan mang chới với! Ai hiểu được lòng ai, chỉ có Chúa biết con mà thôi. Con thấy hồn nhẹ vơi, vì ơn phúc Chúa thương tha tội.

3. Khi trở về bên Chúa, con thấy đời ngập sáng hy vọng. Khi biển đời bão tố, không lo sợ thuyền hồn tan vỡ. Có Ngài ở kề bên, hằng chăm sóc giữ con ngày đêm. An giấc và ngủ yên, hồn quên hết nỗi lo ưu phiền.

4. Khi người trần chê chối, lê bước chân mệt mỏi quay về. Con tìm lại ngày tháng bên Cha hiền yêu con tha thiết. Đôi dòng lệ tràn tuôn, vì Cha vẫn mãi đang chờ con! Ôi tấm lòng của Cha, nào con biết lấy chi đáp đền?