Chúa là con đường
Lm. Huy Hoàng

(CN5 PSA, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Để tới một nơi, con cần có những con đường. Và cần phương tiện để con có thể đi tới. Để tới quê Trời, an vui, muôn đời hạnh phúc, đường nào cho con bước đi mà không lầm lạc?

ĐK: Chúa chính là đường, là sự thật, Chúa là sự sống. Chúa là con đường, đưa con về Trời vinh quang. Chúa là sự thật muôn đời, không có lầm sai. Sự thật đưa con tới nguồn sự sống muôn đời.

2. Để đến cùng nhau, nhân loại thiết kế con đường. Dù nhiều vất vả, khổ đau, nhưng lòng hăng hái. Nhìn ngắm muôn người đang đi trên đường trần thế, đường nào đưa con tới quê hạnh phúc đời đời?

3. Nhịp bước cùng nhau, chung đường, rất khó chung lòng. Đường nào cho người gần nhau không còn xa cách? Người sống với người, yêu thương không còn hờn oán. Ngài chỉ cho con hãy theo đường lối của Ngài.