Chúa đã sống lại rồi
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui đến cho muôn người. Tử thần bị đập tan, nhân loại được ơn giải thoát. Nào những ai tin Ngài, bừng sáng lên tin yêu hy vọng. Nếu cùng chết với Ngài, thì cũng sẽ được sống với Ngài.

1. Gieo trong bao đau thương, giờ đã nẩy mầm sống. Nấm mồ nay không còn để chôn giữ cả kiếp người. Vì Chúa đã chịu chết để tẩy xóa tội nhân gian. Nhưng nay Người sống lại, để cho ta hạnh phúc thiên đàng.

2. Ai hôm nay đi theo Ngài vác thập tự giá, đến giờ Chúa kêu mời, được vinh phúc vào Nước Trời. Vì theo Chúa là đi để chịu chết vì yêu thương. Yêu như Ngài đã dạy, là hy sinh, là sống quên mình.