  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Con nghe lời Chúa - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Con nghe lời Chúa
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Con nghe Lời Chúa, nhưng con thường nghe giùm cho người. Con đọc Lời Ngài, mà hồn nghĩ Chúa gửi cho ai. Nên bao ngày tháng, Lời của Chúa chẳng ở trong hồn. Con đọc Lời Ngài, mà đời con mãi chẳng đổi thay.
ĐK: Hãy nghe Lời Chúa, vì yêu con Ngài lên tiếng gọi. Hãy đọc Lời Chúa, Lời tình yêu Chúa gửi cho con. Hãy nghe Lời Chúa, Lời vì con mà Ngài lên tiếng. Hãy đọc Lời Ngài, như tiếng lòng Chúa gởi riêng con.
2. Con nghe Lời Chúa, như nghe lời bao người thế trần. Con đọc Lời Ngài, để được biết lẽ đời tương lai. Nhưng con chẳng sống, chẳng lưu ý Lời Ngài đã dạy. Con nhận Lời Ngài, tựa làn gió đến rồi lại bay.
3. Ai nghe Lời Chúa, nhưng không làm theo Lời Chúa truyền, như người dại khờ, chọn nền cát xây nhà cao sang. Cơn giông vừa tới, nhà trên cát sụp đổ tan tành. Không còn Lời Ngài, đời trần thế quá là lầm sai.
4. Ai nghe Lời Chúa, lưu tâm thực thi điều Chúa dạy, như người dựng nhà ở nền đá vững bền thiên thu. Mưa to bão tố, nhà đứng vững chẳng hề lo sợ. Những người thành tâm, trọn đời biết sống Lời của Chúa.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules