HÃY LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA
(Lc 12, 13-21) – CN XVIII TNC

Hoàng Đan

Imprimatur: 03/01/2026 – GP Nha trang – ĐGM Giuse Huỳnh Văn Sỹ

1. Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi tham lam. Vì chẳng phải do sung túc, mà đời sống được bảo đảm đâu. Vì kẻ tích trữ cho mình của cải ở nơi dương thế, mà không làm giàu trước Chúa, thì đời sống nào có ích chi?

ĐK: Trần gian tất cả chỉ là phù vân. Danh vọng tiền tài đâu theo ta mãi.
Hãy lo tích lũy của cải Nước Trời. Chăm lo kho tàng vinh phúc đời sau.

2. Tiếng thơm quý hơn vàng. Ân tình quý trọng thiên thu. Hiền từ, đại lượng, khiêm tốn, là giàu có ở trước Thánh nhan. Vì Chúa Đấng rất sang giàu, tất cả đều là của Chúa. Ngài luôn phục vụ nhân thế, bằng tình yêu và lòng tín trung.

3. Kiếm chi thế gian này? Hãy tìm kiếm sự cao siêu, đừng tìm giàu sang dưới thế, mà tìm kiếm hạnh phúc vĩnh hằng. Nào hãy tích lũy cho mình, yêu thương và tình thân ái, hằng lo việc lành phúc đức, và đời sống nhiệt tâm dấn thân.

4. Chúng con cảm ơn Người. Những Lời Chúa dạy hôm nay, trọn đời lòng luôn ghi khắc, và nguyện ước thực thi phút giây. Nguyện Chúa mãi luôn song hành, bên con để con tích lũy giàu sang ở trong Nước Chúa, sự giàu sang ngàn năm chẳng vơi.