HÃY SỐNG KHIÊM NHƯỜNG
(Lc 18, 9-14) – CN XXX TNC

Hoàng Đan
Imprimatur: 03/01/2026 – GP Nha trang – ĐGM Giuse Huỳnh Văn Sỹ

1. Người biệt phái và một người thu thuế, lên Đền thờ để dâng lời cầu nguyện. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Cảm tạ Chúa vì tôi không tham lam, bất công ngoại tình, hay là như tên thu thuế. Người thu thuế thì thầm cầu xin Chúa, con tội tình cúi xin tha tội con. Và người đó Chúa ban ơn tha tội, còn người kia thì không ơn dung tha. Chúa thương đoái nhìn, thương người luôn sống khiêm nhu.

ĐK: Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Và ai tự hạ mình xuống, sống đức khiêm nhu sẽ được nâng lên.

2. Tình thương Chúa chảy về người khiêm tốn. Tin vào Ngài sẽ chứa chan hồng ân. Người trần thế trước tôn nhan của Ngài, đều tội nhân, chẳng ai nên công chi. Hãy luôn khiêm nhường, xin Ngài ban ơn tha thứ. Cầu xin Chúa, đổ tràn tình yêu Chúa, cho mọi người sống yêu thương vị tha. Nguyện cầu Chúa thứ tha muôn tội tình, trọn cuộc sống bình an trong tâm tư. Chúa thương ban nhiều ơn lành trên mỗi chúng con.