Khôn ngoan - Khờ dại
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Đời trần gian ai dại, ai khôn, sẽ đến một ngày hiện ra tỏ tường. Như mười trinh nữ cầm đèn cháy sáng, đi đón chú rể trong bữa tiệc vui. Đời trần gian ai biết được đâu, chính lúc không ngờ, chú rể lại tới! Năm cô khôn ngoan đèn dầu sẵn sàng. Năm cô khờ dại thì đã lỡ làng.

1. Nơi trần gian ai biết mà ngờ! Đời trần gian không là giấc mơ. Người khôn ngoan biết nghe Lời Thiên Chúa, và chân thành ngày đêm lo thực hành.

2. Bao lần con xem thấy phận người, một đời như hoa nở sớm mai, chiều buông hoa đã úa tàn khô héo, chẳng có gì để mang theo về trời!

3. Xin dạy con ghi nhớ Lời Ngài, để lòng trí luôn được sáng soi. Và chân con sẽ không bị vấp ngã, vì có Ngài ở bên con hằng ngày.

4. Xin Ngài thương đưa lối chỉ đường, và dạy con sống tỉnh thức luôn. Ngày hay đêm trí tâm hằng bên Chúa, để mến Ngài và yêu thương mọi người.