Vì yêu
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Vì yêu, Chúa đã dựng nên, dựng nên trời đất, tác sinh muôn loài. Vì yêu mà Chúa kêu gọi, gọi con theo Chúa hiến dâng cuộc đời.

ĐK: Lạy Chúa, vì yêu, này con đến đáp lời Chúa gọi, dâng xác hồn dâng cả tương lai, để theo Chúa loan báo tin vui. Dù cho đường theo Chúa, là thập giá mỗi ngày vẫn đợi, trên đường dài dấu lệ buồn rơi, con vui nhận chỉ vì yêu thôi.

2. Vì yêu, Ngài đến trần gian, trở nên nhỏ bé, sống trong cơ hàn. Vì yêu chịu những khổ hình, chịu treo thập giá đớn đau thảm sầu.

3. Vì yêu mà Chúa chọn con, để đem tình Chúa đến cho muôn loài. Chọn con từ giữa muôn người, dù con không xứng với ân tình Ngài.

4. Vì yêu, Ngài dắt dìu con, vượt qua ghềnh thác, bước đi theo Ngài. Từ nay trọn cả cuộc đời, làm người tôi tớ mến yêu phục vụ.

5. Dù cho mưa gió hiểm nguy, phận con hèn yếu, vẫn không sợ gì. Cậy trông tình Chúa độ trì, Ngài thương phù giúp lối đi đường về.