  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Tôi thú nhận - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Tôi thú nhận
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Tôi thú tội cùng Chúa, và thú tội cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều, trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Xin Chúa xót thương con, và tha thứ hết mọi tội khiên. Và xin anh chị em, tha thứ tội vì tôi yếu hèn.
ĐK: Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con kêu cầu, lời kêu cầu từ đáy vực sâu. Lạy Chúa, con tin tưởng vào tình yêu Chúa, Ngài thương con, là yêu thương suốt đời.
2. Con nói thì thật dễ, mà không thể làm theo lời con. Ôi con người trần gian, mang thân phận hèn yếu nặng nề. Điều tốt biết nên theo, mà con có sức làm được đâu! Điều biết đó là sai, sao cứ phạm rồi đau xót hoài.
3. Con nhiễm tội từ lúc, từ lúc được mẹ con hoài thai. Khi mới vừa chào đời, con không thể cười với mọi người. Mà khóc kiếp nhân sinh, đời con sống quá là mỏng manh. Hạnh phúc chốn phù vân, bao vất vả chỉ công dã tràng.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules