|   |  | 
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
  
    
      |  | 
  
  
    
      |  
       Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) | 
  
 
	
	
	
	
	
		
	
	
		
			
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					Thánh Tôma Toán - Phanxicô
				
					
 
 
 
|  |  |  |  
 
|  | 
 THÁNH TÔMA TOÁN Phanxicô
 ĐK. Có Chúa đỡ nâng, con người như núi đá, ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
 
 1. Nghe chuyện ngày xưa, có một người già nua, vì tuyên xưng Đạo Chúa, bị trói trong chiều mưa. Bị đày giữa nắng trưa, bị bỏ đói trong tù, người chẳng quên Chúa Trời, người chẳng mất niềm tin.
 
 2. Trang sử ngày xưa nói cho người ngày nay: Niềm tin ta nhỏ bé, nhờ Chúa nên trọng thay. Người chẳng vững bước chân, từng bỏ Chúa hai lần, nhờ hồng ân đỡ đần, người tìm thấy mùa xuân.
 
 (Kết) Người là TÔ-MA TOÁN, Thánh Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam.
 
 
 	
View more the latest threads: |  |  
 
|   |   |  |  
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	Tinh hình Đề tài
	
		
			Users Browsing this Thread
			
				Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
				
					 
				
 
		 
	 
	
	
	
	
	
		
		
			
				 Quyền hạn của bạn
				Quyền hạn của bạn
			
			
				
	
		- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules