  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Vinh Danh Thiên Chúa (Lc. 2) - Vũ Đình Ân
 |
 |
 |
|
VINH DANH THIÊN CHÚA (Lc. 2)
Vũ Đình Ân
Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân, ai nấy đều về quê mình khai tên tuổi nơi mình đã sinh. Ông Giu-se cùng bà Ma-ri-a lên thành Bê-lem, lúc ấy bà đang có thai, cũng tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui, niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra. Người là Đấng Ky-tô là Đức Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules