ANH LÀ TẢNG ĐÁ
Hoàng Đan
Imprimatur : 07/04/02024 – GP Nha Trang


1/ Người ta nói Con Người là ai? Hỡi các anh em. Kẻ thì nói là ông Gio-an hay Ê-li-a. Người thì nói là Giê-rê-mi-a, hay một Vị Ngôn sứ. Các anh em bảo Thầy là ai? Bảo Thầy là ai?

ĐK: Thầy là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa. Thầy là Đấng Ki-tô, Đấng cứu độ nhân trần.Đấng đến gánh lấy tội con người. Đấng đến cứu thoát người trần gian

2/ Nầy Si-mon, không phải phàm nhân mở trí cho con, mà là Đấng ngự nơi uy linh ban ơn mạc khải. Vậy từ nay gọi con tên Phê-rô có nghĩa là Tảng đá. Sẽ xây trên Đá tảng nầy đây Giáo hội của Ta.

3/ Nầy Phê-rô cửa Trời Thầy trao chiếc khóa cho con. Ở mặt đất điều chi không tha, Thiên cung cũng vậy. Còn điều chi mà anh em dung tha, trên trời cũng như thế. Hãy ra đi giảng dạy muôn dân, rao truyền tình thương.

4/ Nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân các đấng chăn chiên. Người mục tử hằng luôn yêu thương, chăm lo ân cần. Đường dương thế nhiều chông gai gian lao luôn một lòng theo Chúa. Xuống muôn ơn giữ gìn mục tử, vững trọn tình yêu.