CON ĐƯỜNG GIÊ-SU
Hoàng Đan


(Thiếu nhi)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 20.06.2025 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ

1. Con cầu xin Chúa hãy dắt con đi, đi trên đường thánh, con đường Giê-su. Con tựa thuyền giấy, bé bé xinh xinh. Xin đưa thuyền giấy xuôi dòng Giê-su

ĐK: Chúa là Đường, là sự thật và là sự sống. Hãy dìu con đi đường Chúa về quê hương.

2. Khung trời bát ngát, ước muốn bay cao, như chim sãi cánh trong trời Giê-su. Con đường tên Chúa, phúc đức an vui, đi trên đường đó, con gặp Giê-su

3. Con nguyện yêu Chúa, hết trái tim con. Xin đi cùng Chúa, chân hồng reo vui. Con đường dương thế, Chúa biết hơn con. Xin đi cùng Chúa, con được an tâm.