Nếu hạt lúa mì
Lm. Huy Hoàng

(CN5 MCB, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Sự sống đời này, một ngày rồi sẽ hết. Ai tìm ai mê, rồi đến lúc thất vọng ê chề! Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi, suốt đời trơ trọi, không sinh ra được bông hạt gì.

1. Ai yêu đời này, rồi có lúc cũng phải chia tay. Đắm mê cuồng say, trần gian sẽ là nơi đọa đày. Xin chớ dại khờ, mang phận người thì xin hãy nhớ: Giã từ trần gian, không mang chi được xuống mộ phần!

2. Lo cho đời này chẳng tìm kiếm phúc lộc tương lai, sẽ luôn lầm sai vì Lời Chúa dặn ta hôm nào: Con sống đời này, tiên vàn là tìm lo Nước Chúa. Giữ lòng thẳng ngay, con an vui nhịp bước về trời.

3. Sống giữa mọi người, mà con thiếu vắng tình yêu thương, sống cho mình thôi, là con mất hạnh phúc Nước Trời. Vì Chúa dạy con ai phụng sự và tin yêu Chúa, Chúa ở nơi đâu, luôn đi theo và hiến cuộc đời.

4. Con dâng cuộc đời, nguyện theo Chúa sống đời tôi trung. Dẫu cho mòn hao, đời dâng hiến là đáng tới cùng. Như Chúa ngày nào, hiến đời mình vì yêu nhân thế, chấp nhận thương đau, trao cho con tình quá nhiệm mầu.