Xin thương phận người
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Lạy Chúa, con vạn lạy Chúa, xin thương con thân phận con người, đã vướng tội khi mẹ hoài thai. Trí ước mơ hạnh phúc quê trời, mà xác thể nặng nề yếu đuối. Nguyện Ngài thương đỡ nâng phù trì, đưa con thoát ra khỏi bến mê. Dẫu gian nan nguy hiểm tứ bề, Ngài chở che trên lối đi đường về.

ĐK: Lạy Chúa, lạy Chúa, trọn đời con phó thác nơi Ngài, lúc an bình, lúc lệ buồn rơi. Xin giúp con vững lòng cậy trông, mãi ngàn đời Chúa trọn tình thương, dù cho con vướng những lỗi lầm.

2. Thẳm sâu trong lòng người thế, luôn trông mong công bình chính trực, giữa cõi đời quá nhiều giả dối. Biết rõ bao điều tốt nên làm, mà không thể làm điều mình muốn. Nhiều việc con biết không được làm, mà nhiều lúc cứ phạm Chúa ơi! Đoái thương con thân phận con người, cầu Ngài thương tha thứ muôn tội đời.

3. Chẳng ai biết được lòng ai, nay thân thương mai thành xa lạ, nay tin người mai người đổi thay. Những tháng năm tình nghĩa sâu nặng, nay hững hờ tàn theo mây khói. Chỉ mình Chúa tín trung ngàn đời, yêu con chẳng bao giờ đổi thay. Mắt con luôn hướng nhìn lên Ngài, nguồn tình yêu kiên vững không đổi dời.

4. Nhiều lúc mong về cùng Chúa, nhưng đôi chân sao lại quá nặng, trí muốn mà xác thể chẳng theo. Chúa biết con phận cát bụi hèn, không có gì Ngài không biết đến. Tình Ngài yêu mãi luôn dịu hiền, luôn chăm sóc không hề lãng quên. Chúa thương con không màng uy quyền, Ngài hy sinh, chịu đớn đau lụy phiền.