  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Chúa lên trời - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Chúa lên trời
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Sao ngỡ ngàng đứng đó nhìn trời, hỡi những
người miền Ga-li-lê. Chúa về trời ngự bên hữu Chúa Cha,
nào cùng hát Al-lê-lu-ia.
1. Hãy trở về mà loan báo Tin mừng, cho mọi người được nghe những tin vui. Chúa đã chết nhưng Ngài đã sống lại, và lên trời khải hoàn vinh thắng.
Đời trần gian từ đây hết tối tăm, dẫu đang còn chịu bao nỗi nhọc nhằn.
Sống cuộc đời tin yêu theo Chúa, chết là vui được theo Chúa về trời.
2. Sau cuộc đời Ngài chung kiếp con người, hiến mạng mình để nên lễ hy sinh. Chúa xóa hết bao tội lỗi nhân trần, mở lối đường về trời hạnh phúc.
Để từ nay, đời ai có đắng cay, ngước trông nhìn trời cao Chúa gọi mời.
Hãy trọn tình tin yêu nơi Chúa, xác tàn phai, mà không chết đời đời.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules