TẤT CẢ ĐỀU ĂN NO
(Lc 9,11b-17)
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ NĂM C

Hoàng Đan

Imprimatur: 03/01/2026 – GP Nha trang – ĐGM Giuse Huỳnh Văn Sỹ

1. Khi ngày đã xế chiều, ở nơi hoang vắng, cách xa thị thành. Dân không có gì ăn, Chúa sai môn đệ: “Các con hãy cho họ ăn”. Số đàn ông rất nhiều, không kể trẻ em, và những người phụ nữ. Nhưng chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, thật khó cho ngần ấy ăn.

ĐK: Chúa cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài đọc lời chúc tụng. Ngài truyền phân phát cho dân, tất cả ăn no nê, và dư mười hai thúng đầy.

2. Đây Mình Máu Thánh Ngài, Thần lương nuôi dưỡng chúng con đêm ngày. Ai khao khát trường sinh, nếu ăn bánh này, hưởng ân phúc cõi trường sinh. Máu Thịt Con Chúa Trời, ôi mạch sức sống tăng sức vượt trùng khơi. Mau hãy đến thờ lạy Chúa, tạ ơn Con Chúa, đã hiến thân làm của ăn.

3. Chúa mời con cái Ngài, sẻ chia cơm bánh với ai đói nghèo. Ai khao khát tình thương, khổ đau thất vọng, hãy đưa cánh tay đỡ nâng. Chúa mời gọi mỗi người, trở thành tấm bánh vui sống đời hiệp thông. Luôn hiệp nhất một tình mến nồng tình yêu Chúa, cuộc sống chan hòa ánh xuân.

4. Chúa rộng ban phúc lành trần gian luôn mãi ấm no hy vọng. Muôn dân nước trần gian sống trong thanh bình, chiến tranh khổ đau tàn phai. Khắp cùng cõi đất này ăn cùng một tấm bánh trong Chúa một tình yêu. Chung nhịp bước về Nước Chúa, về quê hương mới, cùng sống vui đời mến yêu.