Xin đong đầy tim con [2]
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Xin cho con có lòng nhân từ, để con luôn biết sống cảm thông. Xin cho con vững niềm hy vọng, để vững bước giữa đời đầy sóng. Một thánh nhân khi ở gian trần, đời cũng mang nặng một quá khứ. Và trong tình yêu thương Chúa Trời, tội nhân nào cũng có tương lai.
ĐK: Xin Chúa thương đong đầy, đong đầy tim con tình Ngài. Để con sống nhân từ, làm chứng nhân cho tình yêu Chúa. Cho con học nơi Ngài, lòng khiêm nhu và đức hiền lành. Để đời con phản chiếu tình yêu Chúa yêu thương mọi người.

2. Xin cho con nhớ phận con người, là đan xen tốt với lầm sai. Cho tim con sẵn sàng đón nhận mọi yếu đuối lỗi lầm người khác. Cầu Chúa thương, xin chớ chấp tội, thì chính con lòng phải tha thứ. Vì Chúa dạy con luôn thương người, để con được Thiên Chúa xót thương.

3. Con luôn luôn mong người thông cảm, vì con đầy vướng mắc tội nhơ! Nhưng khi anh em phạm lỗi nào, thì lớn tiếng kêu gào xử án! Lời Chúa trao con đã quên rồi, thì trí tâm nhuộm màu đen tối. Lời con cầu xin tha bao tội, chẳng đáng được Thiên Chúa nhận lời.