|
CỨ TƯỞNG
Hoàng Đan
(Chúa nhật XXIV TN B)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 20.06.2025 - GM. Giuse Huỳnh Văn Sỹ
1. Cứ tưởng Đấng Cứu Thế sẽ rất uy nghi, từ trên mây trời hiện đến. Không ngờ, Ngài lại do một người thôn nữ, nơi quê nghèo dưới đất sinh ra. Cứ tưởng, Đấng Cứu Thế ngự chốn cao sang, ngụ nơi cung điện vua chúa. Không ngờ, Ngài sinh nơi chuồng bò hôi thối, giữa đồng, hoang vắng đêm đông.
ĐK: Đường thập giá Chúa đã đi qua, phải chịu khổ hình, chịu sỉ nhục và phải chịu chết. Đường thập giá: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo Ta”
2. Cứ tưởng, Đấng Cứu Thế quyền thế uy nghiêm, làm Vua cai trị muôn nước. Không ngờ, Ngài hiền lương, ngụ Na-za-rét, thôn quê nghèo, sống rất khiêm nhu. Cứ tưởng, Đấng Cứu Thế nệm gấm cung son, hầu bên bao người tôi tớ. Không ngờ, Ngài khiêm nhu rửa chân tôi tớ. Không nhà, rong ruổi muôn nơi.
3. Cứ tưởng, đến với Chúa được chức cao sang, ngồi nơi bên tả bên hữu. Không ngờ, Ngài lại trao, cùng Ngài hãy uống, cho vẹn tròn chén đắng Cha trao. Cứ tưởng, đến với Chúa người thế tôn vinh, vọng cao bao người tôn kính. Không ngờ, Ngài khuyên ta phục vụ nhân thế, chân thành như Chúa yêu thương.
View more the latest threads:
|
|