TÌNH YÊU THA THỨ
Hoàng Đan


(Mt 18,21-35) (Ca nguyện)
Imprimatur: GP. Nha Trang - 28.06.2021 - GM. Giuse Võ Đức Minh


1. Tình yêu tha thứ, Chúa cần chúng ta mở lòng mình ra. Mở lòng mình ra cho anh em ta, với người ghét ta. Tình luôn rộng mở, tình yêu bao dung hao trái thơm lừng. Xóa hết lỗi lầm, xóa những vết thương, xoa dịu niềm đau.

ĐK: Quanh ta cần những lời yêu thương. Giang tay theo tiếng Chúa gọi mời.
Hãy can đảm lên, hãy mở lòng ra với tình thiết tha.
Hãy luôn tha thứ bằng tình thương mến của Chúa Giê-su.

2. Tình yêu tha thứ, sức mạnh đổi thay chiến cuộc trần gian. Tình yêu tha thứ luôn luôn cao quang, ánh hồng sáng tươi. Tình yêu Thiên Chúa Ngài luôn đi trước dẫn lối soi đường. Thế giới chúng ta, gắn kết chung xây khát vọng bình yên

3. Lòng ta yêu Chúa, với người thế nhân, song hành cùng nhau. Ngài mời gọi ta, yêu thương anh em hết lòng chính tâm. Ngài luôn tha thứ, tình Ngài bao la, chẳng chấp lỗi lầm.Hãy biết thứ tha, hãy biết yêu thương như Ngài đã yêu.