CHÚA CHÍNH LÀ MỤC TỬ
Sr. Maria, SLE


Imprimatur 22/11/2025 – TGP.Sài Gòn – TPHCM – Đức Giám Mục Giuse Bùi Công Trác


1. Chúa chính là Mục Tử, Mục Tử chăn dắt đời con. Đưa tới đồng cỏ non, cho đời con no đầy ơn phúc. Ngài dìu con qua ngàn lũng âm u trên đường đời, và miệng con luôn mãi tươi nụ cười. Thật hạnh phúc khi con thuộc đoàn chiên của Chúa.

2. Chúa chính là Mục Tử, Mục Tử thấu suốt đời con. Biết con từ ngàn xưa, tác tạo con trong lòng thân mẫu. Ngài gọi con, ôi trìu mến con tim con rộn ràng, và bình an chan chứa vui ngập tràn. Tựa em bé, con an bình tựa bên mẫu thân.

3. Chúa chính là Mục Tử, Mục Tử nhân ái dường bao. Luôn quan phòng đời con, bao bọc con qua từng năm tháng. Chẳng bỏ con trong ngàn nỗi âm u, trong cuộc đời, chẳng để con trong nỗi đau phận người. Ngài tìm con, đôi tay bồng con trong tình yêu.

4. Chúa chính là Mục Tử, Mục Tử thương xót vị tha. Chẳng bao giờ bỏ con, cho dù ai có bỏ rơi con. Ngài rộng tay, luôn trìu mến ôm con trong lòng Ngài. Ngài tặng ban chính Máu Thịt của Ngài, làm thần lương cho muôn người sức sống của Chúa.


ĐK. Thật hạnh phúc khi con có Chúa luôn đồng hành. Ngài ở bên, cánh tay Ngài dìu con đi tới. Dù đường đời chông gai và hiểm nguy giăng lối, con chẳng lo sợ gì vì có Chúa là Mục Tử nhân lành.