  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Reo vui lên hỡi thiếu nữ Si-on
 |
 |
 |
|
|
Reo vui lên
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Si-on. Hò vang dậy, nào nhà Ít-ra-en hỡi! Hãy nức lòng phấn khởi, nào thiếu nữ Giê-ru-sa-lem. Vì án lệnh phạt ngươi, này Chúa đã rút lại rồi.
1. Này Si-on, đừng sợ! Đừng kinh hãi. Vì Thiên Chúa, Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngài là Vị Cứu Tinh, là Đấng anh hùng. Chúa vui mừng, lấy tình thương mà đổi mới ngươi.
2. Đừng lo âu, thất vọng, đừng lo lắng. Dù đời ta vẫn chìm trong những ngày tối tăm. Rồi một ngày Chúa ta biểu dương uy quyền. Cứu muôn người, đưa vào quê trời đầy phúc vinh.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules