Lễ Gia Thất A
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù bao lỗi lầm. Hỡi kẻ làm con, hãy thảo kính với mẹ, cha. Để được hạnh phúc trong tình Chúa thương hải hà.

1. Chúa đã nêu gương sống mối tình thảo kính. Khi đến trần gian, Ngài đã sống trong một gia đình. Vâng lời Mẹ Cha, và từng ngày yêu thương giúp đỡ. Tình yêu của Chúa yêu thương con qua tình Mẹ Cha.

2. Nếu đến khi nao, sức cha mẹ già yếu, con hãy cảm thông, mẹ cha đã cho con hết rồi. Thân tàn kiệt sức một đời mẹ nuôi con khôn lớn. Đời cha tàn héo, khi cho con không còn lại chi.

3. Chúa đã cho con phúc ân tràn cuộc sống. Săn sóc ngày đêm, dù con thức hay là lúc ngủ. Ân tình biển khơi, trọn cuộc đời con luôn ghi nhớ. Ngày đêm đến đáp, không so đo như kẻ bội vong.

4. Sáng sớm tinh mơ, sức cha đã cạn hết. Dòng sữa mẹ trao, để con sống yên hàn trên đời. Lỗi lầm mẹ cha, là vì tình yêu con tha thiết. Dù con đã lớn, nhưng trong tim con là trẻ thơ.