Chúa là nguồn ánh sáng
Lm. Huy Hoàng

(CN4 MCA, Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Khi đến gian trần, Chúa là nguồn ánh sáng. Cho mắt ai mù, được nhìn thấy chân lý cuộc đời. Cho người tội lỗi, được tha thứ, để lòng đổi mới. Cho người lạc bước quay trở về trong đường chính trực.

ĐK: Con tin Chúa là là nguồn ánh sáng cho đời. Mắt con mù lòa, biết bao lần chẳng nhìn thấy Chúa. Xin hãy mở tâm, mở trí và mở mắt này, để nhìn thấy Chúa, để hưởng niềm vui ơn phúc cứu độ.

2. Con mãi đi tìm theo đời tìm lẽ sống. Nhưng mắt con mù, mù hồn trí nên đã sai lầm. Con tưởng giàu sang, nhiều quyền thế sẽ được hạnh phúc. Nhưng người giàu có, cũng lệ tràn như người khốn cùng.

3. Con đã sai lầm khi tưởng mình biết Chúa. Nhưng biết bao lần là phản chứng không sống Tin Mừng. Con thường đễ tâm mà xét đoán lỗi lầm người khác. Nhưng tội của con, không thật long khiêm nhường hối hận.

4. Con đã khinh người có tội bị kết án. Khi chính con là là tội nhân được Chúa thương tình. Xin Ngài thương con, và mở mắt tâm hồn của con. Để nhìn thấy Chúa thương mọi người dẫu còn lỗi lầm.