Ngài đã sống lại
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Ngài đã sống lại, không còn trong mồ tối tăm. Ngài đã sống lại, sứ thần loan báo tin bình an. Đừng đi tìm Ngài trong đau buồn âm u cõi chết. Đừng đi tìm Chúa theo giới hạn tâm trí con người.

ĐK: Vì Chúa đã sống lại, đã sống lại như lời tiên báo. Tử thần nay không còn quyền hành chi trên người trần gian. Nhanh bước chân đi vào, vào đời và loan báo tin vui, Ngài đã sống lại rồi mở đường đưa dẫn ta về trời.

2. Tảng đá lấp mồ, lấp cả khát vọng ước mơ! Nào ai lăn được đá nặng sợ hãi trên đời con? Chỉ có tình Ngài, nâng con dậy từ miền tăm tối. Đời nay đổi mới, khi Chúa từ cõi chết sống lại.

3. Cùng chết với Ngài, mới được sống lại phúc vinh. Vì Chúa đã dạy, muốn được vui sống trên trời cao, là chấp nhận đời theo chân Ngài đi trên đường thế. Cùng vác thập giá theo Chúa làm tôi tớ muôn người.

4. Ngài đã sống lại, đau khổ đã nở trái thơm. Sự chết hãi hùng, biến thành ca khúc trao niềm vui. Mộ sâu cuộc đời, nay không còn bị thương sợ hãi. Nhờ ơn của Chúa, nay trở thành nơi sáng hy vọng.