  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Mục tử yêu chiên [2] - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Mục tử yêu chiên [2]
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Chúa yêu con, như người mục tử yêu chiên của mình. Mục tử yêu chiên, dám sống chết vì đoàn chiên. Chúa yêu con, vui lòng vác thập tự giá. Chịu chết trên đồi để cho con được sống là người.
1. Chúa là mục tử, hằng gìn giữ suốt cuộc đời con. Con chẳng thiếu chi, trong tay Ngài con còn lo gì? Dù trong đêm tối, con không sợ, vì Chúa ở bên. Tình yêu của Ngài, nơi con trú ẩn, hạnh phúc trọn đời.
2. Giữa đời mịt mù, phận yếu đuối con thường lạc lối. Chúa tìm kiếm con, gian nan vượt qua ngàn núi đồi. Lòng bao thổn thức, khi chưa
tìm được dấu đời con! Ngài mãi mong chờ con đáp trả lời Chúa gọi mời.
3. Giữa đời vạn nẻo, hồn con vẫn an lòng nhẹ bước. Không sợ hãi chi, khi con được Chúa chỉ lối đường. Được Ngài thương đến, con vui hưởng hạnh phúc triền miên. Dòng suối ơn lành, con uống thỏa lòng khát vô biên.
4. Chúa dọn tiệc mừng, con ăn uống trước kẻ hại con. Có Ngài đỡ nâng, trong đêm trường cũng chẳng hãi hùng. Tựa nương nơi Chúa, không lo sợ gục ngã thảm thương. Cậy sức của Ngài, con thắng vượt được bẫy kẻ thù.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules