Trung gian lời gọi (CN2 TNB)
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Chúa thường gọi con nhờ trung gian bao người bên cạnh, nhờ cha nhờ mẹ, nhờ bao người hướng dẫn cho con. Để con được gặp Chúa, và đi theo làm môn đệ Ngài, để con cảm nghiệm được Ngài yêu con gọi con mỗi ngày.

ĐK: Xin cho con trở thành người trung gian để anh em gặp Ngài, như Gio-an ngày xưa, giới thiệu Ngài cho các môn sinh. Không giữ lại cho mình, người thân yêu, lợi lộc chức quyền, nhưng mở đường đưa lối, để anh em gặp được Chúa thôi.

2. Ai gặp được Chúa, là luôn không giữ lại cho mình, mà đi vào đời để loan truyền đến khắp muôn nơi. Niềm tin thật là thế, là cho đi chẳng giữ lại gì. Niềm tin chẳng rộng mở, là nguy cơ thành ao nước tù.

3. Chúa thường hỏi con, ngày qua con đi tìm những gì? Lòng hãy thật thà, mà xét lại cách sống tin yêu. Kẻo sẽ bị lừa dối, là con tin ở Chúa nhiều rồi, mà cách sống từng ngày làm anh em lạc xa Chúa Trời.

4. Chúa gọi mời con, là hãy đến với Ngài mỗi ngày, để sống cùng Ngài, mà biết rằng Chúa đã thương con. Vì tin mà chẳng đến, chẳng đi sâu vào tâm tình Ngài, là con sẽ lầm lạc, niềm tin con tựa hoa úa tàn.