Chúa uy quyền (CN4 TNB)
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Chúa đầy quyền năng trong lời nói của Ngài. Lời Ngài phán truyền, dù thần dữ cũng phải lui xa. Lời Chúa rao giảng, không như lời kinh sư luật sĩ. Lời Ngài quyền năng, Lời cứu thoát nhân loại khốn cùng.

1. Con nghe bao lời của người thế mong manh lầm lạc. Một đời ngược xuôi, xây hạnh phúc xây trên nền cát. Lời người trần gian, nghe thoáng qua như làn gió bay. Chỉ có Lời Ngài cho đời con ân phúc tràn đầy.

2. Con không uy quyền, vì con nói nhưng không thực hiện. Quyền lực quỉ ma, luôn dìm đắm con trong tội lỗi. Nguyện cầu Ngài ban cho thế gian muôn Lời ủi an. Lời xóa tội đời cho trần gian chân lý rạng ngời.

3. Xin cho con được quyền năng Chúa khi loan Tin Mừng, để từng lời con mang hạnh phúc cho người trần thế. Lời nguyện truyền ban, con khắc ghi trung thành sớm hôm. Quyền uy của Ngài, con tựa nương trong suốt cuộc đời.

4. Xin cho con được ở bên Chúa trong suốt cuộc đời, để được quyền năng như Lời Chúa hôm nào đã phán: Người nào mạnh tin, Thiên Chúa ban sức mạnh thánh thiêng, được Chúa ở cùng, thống trị trên mưu chước quỉ thần.