Chúa là sự sống (CN10 TNC)
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Còn gì niềm vui mà sống trên đời! Mẹ góa con côi, phận quá chơi vơi. Người con duy nhất nay cũng lìa cõi đời! Thể xác còn đây, hồn đã như lìa đời.

ĐK: Chúa là sự sống, nghiêng mình xuống phận người. Trả lại niềm vui cho người sống đơn côi. Ngài là tình yêu, uy quyền trên muôn loài. Ngôn Sứ vĩ đại, đã đến viếng thăm dân Ngài.

2. Lòng buồn, hồn đau, người chết không còn. Dù có thương yêu, thì khóc thương thôi. Chẳng ai cứu thoát con qua được thân phận. Chỉ có Ngài thôi, con phó dâng cuộc đời.

3. Trọn đời cậy trông ở Chúa quan phòng. Trần thế cho con rồi sẽ như không. Ngày con nhắm mắt xuôi tay trở về đất mẹ. Chẳng ai quyền năng để thoát tay tử thần.

4. Làm người hằng mơ, được sống muôn đời. Thì hãy tin yêu vào Chúa cao siêu. Ngài thương con mãi, không khi nào đổi đời. Tình của Ngài luôn bền vững qua mọi thời.