Xin dâng từ nay
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

1. Tình yêu Chúa nâng con lên từ chốn bụi tro. Ngài yêu thương dẫn dắt con qua những hiểm nguy. Tình yêu Chúa cao hơn trời nào ai sánh ví. Xin muôn đời ân tình Ngài lòng con khắc ghi.

ĐK: Tình yêu Chúa cao vời ôi quá cao vời. Con nhỏ bé trí lòng làm sao hiểu tới. Chỉ xin dâng từ nay và hết tương lai. Trót xác hồn con nguyện dâng Chúa mà thôi.

2. Đường dương thế tay yêu thương Ngài đã dìu đưa. Ngài gọi con cất bước theo đường Chúa tình yêu. Và giờ đây con đáp lời này con xin đến. Dâng xác hồn dâng cuộc đời để yêu mến Ngài.

3. Ngài đã biết con mong manh tội lỗi ngập đầy. Vì yêu thương Chúa xóa đi và mãi chở che. Tình yêu Chúa con lấy gì đền cho cân xứng. Xin dâng lời cảm tạ Ngài là Cha mến yêu.