  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Lúa đã chín đầy đồng mà thiếu bao thợ gặt
 |
 |
 |
|
|
Lúa chín đầy đồng
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Lúa đã chín đầy đồng, mà thiếu bao thợ gặt. Này con đây lạy Chúa, xin Chúa hãy sai con đi. Sai con đi vào đời, dẫu như chiên ở giữa bầy sói. Xin Ngài sai con đi, vì lúa chín vàng thiếu người gặt về.
1. Chúa sai con vào đời, để con đem Tin Mừng bình an. Cho những ai muộn phiền, cho những người chẳng phút bình yên. Người ốm đau bệnh tật, Ngài sai đi để chữa cho lành, và loan báo cho họ kìa Nước Trời gần đến nơi rồi.
2. Chúa sinh con vào đời và thương ban ân lộc đầy dư. Nhưng đã bao lần rồi, con phí phạm ngày tháng đời con. Không lắng nghe lời Ngài, mà loan Tin Mừng đến bao người, ngày từ giã cuộc đời, con có gì mà tiến dâng Ngài.
3. Mãi lo toan đời này, mà quên đi Nước Trời ngày mai, là sống trong dại khờ, ngày giã từ đầy những sầu lo. Hạnh phúc thay người nào lòng yêu thương và sống phục vụ, được Thiên Chúa chúc lành vì đã phục vụ Chúa tận tình.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules