  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Lạy Chúa Ngài đã tha tội tha tội con đã phạm.
 |
 |
 |
|
|
Chúa Nhật 11 Quanh năm C (Tv 31)
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
ĐK: Lạy Chúa, Ngài đã tha tội, tha tội con đã phạm.
1. Hạnh phúc thay người được thứ tha lỗi lầm, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà.
2. Vì thế nay lòng này thú tội với Ngài, chẳng giấu gì tội của con đây, và quyết tâm đi thú tội cùng Ngài, để Ngài thương và tha hết lỗi lầm.
3. Vì Chúa là thạch động chốn con nương mình, Ngài giữ gìn khỏi mọi gian nguy, và khắp nơi người người trổi vang lời mừng, vì Ngài thương giải thoát con vẹn toàn.
4. Cùng đến đây nhảy mừng hát khen Chúa Trời. Người chính trực nào cùng vui lên. Và những ai một đời tâm ngay hồn lành nào hò reo và lên tiếng ca tụng Ngài.
Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa.
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules