|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Cảm xúc - Ngọc Kôn
|
|
|
|
CẢM XÚC
Ngọc Kôn
1. Làm sao hiểu hết tình Chúa! Làm sao để thấu lòng Chúa! Dù sống hết trên gian trần, học hết kiến thức trong cuộc đời, trải hết sóng gió trên biển đời chẳng suy đến nơi. Làm sao cảm hết tình Chúa! Làm sao cảm thấu tình Chúa! Cạn hết nước mắt trong cuộc đời, thổn thức tiếp nối bao đêm dài, dù cố tránh vắng xa con
ĐK. Nguyện xin tình Chúa dạy con, nguyện xin tình Chúa cảm hóa, để con biết yêu làm sao ân tình cân xứng ân tình. Nguyện xin tình Chúa dạy con, nguyện xin tình Chúa cảm hóa, để con biết yêu làm sao ân tình cân xứng ân tình.
2. Làm sao hiểu hết tình Chúa! Làm sao cạn nỗi lòng Chúa! Bằng sức cố gắng con người, bằng hết trí óc nhân loại, chỉm nhuốm chút ít tự hào sẽ vô ích thôi. Chỉ thu mình sao nhỏ bé chìm trong quyền năng tình Chúa! Dâng hết ước muốn yêu người, và sức cố gắng miệt mài, làm hết ý Chúa chỉ dạy là biết yêu Người.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules