  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Hãy xét lại lòng con - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Hãy xét lại lòng con
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Khi nói hay làm chi, hãy xét lại lòng con, có phải do lòng mến, hay do bởi ghét ghen? Vì không bởi yêu thương, dù danh hiệu đẹp nhất, cũng là do ma quỷ, để giết chết nghĩa tình.
ĐK: Xin chiếu rọi tình yêu, tình yêu thương của Ngài, trong tim của muôn người đang sống giữa trần ai. Để mọi người nhìn thấy, thấy tận cõi lòng mình, là do Chúa truyền dạy, hay do bởi ác thần.
2. Đi lễ hay đọc kinh, hãy xét lại hồn con, có phải con thờ Chúa, hay con tìm chính con? Vì chân thành tin yêu, thì con gặp được Chúa, Chúa ở trong tâm hồn thì biết sống yêu người.
3. Con gán cho người ta biết bao là tội nhơ, thế rồi con truyền bá cho bao người tránh xa. Ẩn sâu ở trong tâm, là kiêu ngạo độc ác, giết người không dao nhọn, mà giết với môi miệng.
4. Chân lấm bao bùn nhơ, thế nhưng lại chẳng lo, con lại rê ngọn đuốc xem chân người có chi. Nhìn sâu vào lương tri, để xét lại lòng trí, kính thờ Chúa giữa đời, là mến Chúa yêu người.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules