  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Xin cho con theo Chúa - Lm. Huy Hoàng
 |
 |
 |
|
|
Xin cho con theo Chúa
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
1. Xin cho con theo Chúa, là dám đi trên đường khổ hình. Là dám sống hy sinh, vui chấp nhận người đời lên án. Như Chúa vì thương con, chịu đau khổ chịu vác thập tự. Xin thanh luyện trí lòng, để con theo chân Chúa đến cùng.
ĐK: Xin soi sáng cho con, thấy đời con lạc lối nơi nào? Trên hành trình theo Chúa, vui chấp nhận thập giá thương đau. Đời con sẽ về đâu, khi theo Ngài mà tránh thập tự! Để trung thành với Chúa, yêu Chúa là thương mến mọi người.
2. Xin cho con tin Chúa, là lắng nghe theo lời Chúa dạy. Là cất bước ra đi, theo Chúa để làm người tôi tớ. Như Chúa rửa chân con, bàn chân lấm tội vương lụy đời. Yêu như Ngài chính là, là con không lên án bao người.
3. Xin cho con yêu Chúa, là biết yêu bao người khốn cùng. Là biết thứ tha luôn, không giữ lòng hận thù lên án. Như Chúa ngày hôm nao, từ Thánh Giá cầu cho loài người: xin Cha đừng chấp tội, vì nhân gian không biết lỗi tội.
4. Con xin dâng lên Chúa, mọi ước mơ thân phận con người. Dù yếu đuối mong manh, nhưng vững lòng cậy trông ơn thánh. Ơn Chúa tràn trên con, Ngài giúp sức vượt qua phận người. Xin nương tựa nơi Ngài, để con không sai bước trên đời.
View more the latest threads:
|
|
|
|
 |
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules