Tình Chúa thương con
Lm. Huy Hoàng

(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)

ĐK: Có ai trên đời chịu chết cho người mình yêu? Mà Chúa đã nhận thương đau, chết cho người trần. Tình Ngài cao sâu hơn trời, và hơn biển lớn. Dù con bé nhỏ, mà Chúa yêu không bến bờ.

1. Nhìn lên thập tự, thấy con mang nhiều tội lỗi! Chúa chết cho con, tình Ngài cao vời vĩ đại. Mà con khờ dại, bao lần phụ tình Ngài yêu, này con trở về lạy Chúa, xin tha lỗi lầm.

2. Nhìn Thánh Tâm Ngài, vết thương tuôn đổ hồng ân. Máu nước tuôn ra, trở thành suối nguồn cứu độ. Mà con lìa bỏ ơn Ngài, là nguồn hạnh phúc. Xin đoái thương con lạy Chúa, con nay hối hận.

3. Con đã bao lần lãng quên ân huệ của Chúa. Chiếm lấy muôn ơn Ngài tặng như là của mình, mà mua tình đời, kiếm tìm lời ca tôn vinh, và sẽ trở thành ngục thất, đau thương, khổ hình.

4. Tình yêu của Ngài, thế gian, ai nào hiểu thấu? Hãy giúp cho con, từng ngày sống thật khiêm nhường. Để biết chọn đường Chúa đi phục vụ yêu thương, để lúc đời tàn được sống trong quê vĩnh hằng.