LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ NĂM A – Tv 147.(2)
Hoàng Đan

Imprimatur : 20/06/2025 – GP Nha Trang - Đức Giám Mục Giuse Huỳnh Văn Sỹ

ĐK: Giê-ru-se-lem hỡi hãy ngợi khen Chúa. Giê-ru-sa-lem hỡi hãy ngợi khen Chúa.

1. Si-on ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa ngươi. Vì Người hằng giữ chặt các then cửa ngươi. Người chúc phúc con cái ngươi trong thành nội. Hỡi Sa-lem, ngợi khen Thiên Chúa của ngươi.

2. Nầy Lời Người đã được sai đến trần gian. Và Lời Người rảo chạy khắp trên trần ai. Người khiến tuyết rơi xuống như thể lông cừu. Rắc sương sa tựa như tro trắng đồi nương.

3. Truyền Lời Người cho nhà Gia-cóp biết tin. Lệnh Người truyền tới nhà Is-ra-el. Người công bố cho biết huấn lệnh của Người. Không dân tộc náo được Thiên Chúa dành cho

Alleluia và câu xướng: Ga 6,51-51
Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. ai ăn bánh nầy thì sẽ sống muôn đời”