|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Vang khúc ngợi khen - Sơn Dương
|
|
|
|
VANG KHÚC NGỢI KHEN
Sơn Dương
1. Con vang khúc nhạc ngợi khen Chúa là Thiên Chúa, vì đã yêu Con, nên Ngài đã sinh xuống trần, bao gian khó nguy nan và muôn khổ đau trong đời, Ngài đã từng sống cuộc đời là thế nhân.
ĐK. Con vang khúc hoan ca, dâng về Thiên Chúa của Con. Bao tháng ngày đời Con là lời kinh tiến dâng lên Ngài. Vì đã yêu Con Ngài ban muôn ơn phúc lành, Con dâng trọn trái tim và xác thân làm lễ dâng.
2. Con say khúc nhạc tình yêu, Chúa trời tặng ban, vì chính nơi Ngài tuôn tràn nguồn ơn phúc lành, Con xin đến bên Ngài tựa nương cánh tay nhân từ, và suốt đời con được ở trong Chúa luôn.
3. Duy nơi Chúa Trời là nơi con hằng tựa nương, bởi trái tim Ngài chính là nguồn ơn cứu độ cho Con sống trong đời ngày đêm biết trông lên Ngài, để suốt đời con được Ngài hằng trở che.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules