|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Thiên Chúa giàu lòng thương xót - Lm. Ân Đức
|
|
|
|
THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT
Lm. Ân Đức
1/ Bởi lòng yêu mến lớn lao. Người đã yêu ta biết bao, đang khi ta còn trong cõi chết, ta còn trong cõi chết, trong các đam mê yếu đuối tội tình. Người đã cho ta tái sinh và cùng được sống vinh hiển với Đức Ki-tô Người Con Chí Thánh ấy, Người Con Chí Thánh , do bởi nguồn ơn chan chứa nghĩa tình.
ĐK: Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa cứu con không tự vì con nhưng do lòng ái tuất của Ngài với ân huệ phong phú tuyệt vời.
2/ Người là bình an của ta, Người đã hiệp nhất chúng ta. Máu thánh giao hòa ta với Chúa, giao hòa ta với Chúa. Loan báo tin vui cho kẻ xa gần được cùng hiệp thông với nhau, được cùng liên kết với nhau trong Chúa Thánh Thần tình yêu duy nhất, trong tình yêu duy nhất ta được làm nên Cung Thánh Chúa Trời.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules