TIỄN BIỆT NGƯỜI MỤC TỬ
Lm. Trọng Khẩn


(Sử dụng ngoài phụng vụ)

1. Trọn đời người đã quên thân cho đoàn chiên. Giờ này người đã ra đi trong bình yên. Trọn đời người đã hy sinh cho cả xứ đạo; từng ngày nhiệt tâm chăm sóc cho bao linh hồn. Ôi cha thương yêu ơi, từng ngày qua cha là mục tử, cha luôn luôn chăm lo từng đoàn chiên hơn cả mạng sống. Ôi cha thương yêu ơi, giờ này đây cha đã nằm xuống, nhưng bao nhiêu hy sinh của lòng cha mãi luôn dạt dào.

ĐK. Con nguyện ghi nhớ đến muôn đời tình cha cho đoàn chiên, như nguồn nước tưới chan chứa trên nương đồng. Con nguyện ghi nhớ muôn đời liên. Công ơn người cao vời. Nguyện sống theo người tận hiến mãi chỉ vì yêu.

2. Một đời làm chứng loan tin vui bình an; vào đời để sống cho ai đang lầm than. Tình người còn mãi ngân vang trong cả xứ đạo; dệt thành bài ca thiêng thánh cho muôn cõi lòng. Bao nhiêu năm trôi qua, người còn lưu trong con hình ảnh; như Giê su Ki tô vì đoàn chiên ra đi chịu chết. Nên hôm nay, mai sau nơi dương thế không phai mờ nữa; gương yêu thương nơi cha dẫn đường cho chúng con lên trời.

3. Mặt trời tỏa sáng trên cao giữa ngàn mây; dọi vào trần thế bao la khắp gần xa. Hình ảnh phản chiếu vinh quang Chúa Cả đất trời; để rồi mọi nơi sẽ biết cao rao Danh Ngài. Nay cha đã ra đi về cùng Đấng vinh quang ngời sáng; xưa khi trên dương gian, cha hằng mãi tôn vinh một Chúa. Xin cha thương dẫn lối để đoàn chiên trung kiên thờ Chúa; mai sau luôn bên nhau tận hưởng vinh phúc trên Thiên đình.