|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Yêu nhiều được tha nhiều - Thiên Duyên
|
|
|
|
Yêu nhiều được tha nhiều
Thiên Duyên
1. Có một người phụ nữ tội lỗi tìm đến Chúa với lòng ăn năn. Suối lệ tràn tâm tư nát tan, nhạt nhòa ướt đôi chân của Ngài. Bà dung tóc lau khô, rồi bà xức thuốc thơm lên. Tình mến Chúa vô biên, khấn nguyện Ngài thứ tha tội khiên
ĐK: Này con, vì con đã mến yêu Ta nhiều, dù tội con có bao nhiêu, Ta vẫn khoan dung lượng thứ. Hỡi con, chính đức tin con đã cứu con, vững tâm vào Chúa nhân lành, để được vui sống trong an bình
2. Cứ ngộ nhận rằng ta lành thánh, mà xét đoán những người anh em. Hãy thật lòng khiêm cung xét suy, để nhận thấy biết bao sai lầm. Dù tội lỗi bao nhiêu, mà lòng yêu Chúa thật nhiều, thì Chúa vẫn thương yêu, vẫn nghe lời thiết tha khẩn cầu
3. Nép mình tựa nương bên lòng Chúa, nguyện xin Chúa thứ tội cho con.Với lòng thành ăn năn hối tâm, cậy trông Chúa khoan nhân vô bờ. Dù còn lắm đam mê, phận người yếu đuối nặng nề, thì Chúa vẫn không chê, vẫn rộng lòng đón con trở về
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules