|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Hãy mừng rỡ (Is 12,2-6) – Lm. Ân Đức
|
|
|
|
HÃY MỪNG RỠ (Is 12,2-6)
Lm. Ân Đức
ĐK: Hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi, Đức Thánh của Is-ra-el quả thật vĩ đại.
1. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là khúc nhạc tôi ca ngợi Chúa, Đấng cứu độ tôi.
2. Các bạn sẽ vui mừng, múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn Danh Người. Vĩ nghiệp Người, loan báo giữa muôn dân và nhắc nhở Danh Người siêu việt.
3. Đàn ca lên mừng Chúa, mừng Chúa vì Chúa đã thực hiện bao kỳ công, loan báo cho địa cầu được biết. Si-on ơi! Hãy mừng rỡ reo hò, vì giữa ngươi Đấng Thánh của Is-ra-el quả thật vĩ đại.
View more the latest threads:
|
|
|
|
|
Tinh hình Đề tài
Users Browsing this Thread
Hiện tại có 1 người đang xem đề tài:(0 thành viên & 1 khách)
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Forum Rules