LẠ LÙNG THAY DANH CHÚA (Tv. 8)
Tường Ân



ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa chúng con. Lạ lùng thay danh Ngài khắp nơi mặt đất.

1. Khi con ngước nhìn bầu trời cao xanh mà Thiên Chúa chính tay tác thành. Ngài tạo dựng ánh sao, vầng trăng vàng sáng tỏ giữa đêm. Con người là chi mà Ngài nhớ đến, con người là chi mà Ngài để ý trông nhìn?

2. Thân con chính Ngài đã tạo sinh nên chẳng thua kém với muôn sứ thần. Này diện mạo thánh thiêng, và danh dự Chúa điểm thắm son. Chúa đã tặng ban quyền hành trái đất, muôn loài sinh linh đều nằm ở dưới con người.

3. Đây muôn súc vật Ngài tạo sinh nên cùng muôn thú khắp trên cánh đồng. Nào là bò với chiên, cùng chim trời cá biển sống yên. Ôi kỳ diệu thay là kỳ công Chúa, ôi nhiệm mầu thay tình Ngài ở khắp gian trần.