NƯỚC DÒNG SÔNG (Tv. 45)
Tường Ân


ĐK. Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, cung điện Đấng Tối Cao tưng bừng hân hoan.

1. Chúa là nơi ẩn náu, là sức mạnh của ta. Ta đây còn lo lắng chi vì Chúa hằng yêu thương giữ gìn. Dù cho đất có chuyển rung, hay đồi nương lấp đầy biển đông.

2. Nước dòng sông nhẹ trôi, thành Chúa được mừng vui. Nơi cung điện Đấng Tối Cao ca hát mừng hân hoan đón chào. Thành đô có Chúa hiển vinh, trong bình minh sẽ được hồi sinh.

3. Chúa vệ binh trời cao, Ngài mãi ở cùng ta. Chính Chúa tổ tiên chúng ta sẽ dẫn đường bao che suốt đời. Nào mau hãy tới mà xem muôn kỳ công Chúa huyền diệu thay.