YÊU NHƯ CHÚA ĐÃ YÊU (Mt. 6)
Sr. Hiền Hòa

1. Cơn mưa nguồn đổ xuống trên người xấu cũng như kẻ lành. Tia nắng hồng sưởi ấm người công chính như kẻ bất lương. Chúa yêu thương con người cho dẫu bao yếu hèn lỗi lầm. Vẫn chở che ngày tháng mong con người hồi tâm trở về.

ĐK. Xin biến đổi tim con để yêu người làm con khổ sầu. Xin mở rộng tay con để ôm người đã khước từ con. Giữa cuộc trần bao phen con yếu hèn nhỏ nhen với người. Xin nguồn ơn thánh hóa cho đời con được nên giống Ngài.

2. Con như người thu thuế yêu người vẫn mến thương con hết lòng. Con khác nào người xấu chỉ thăm viếng ai người thân quen. Hãy yêu thương kẻ thù yêu những ai xúc phạm đến con. Chính Chúa trên thập giá tha muôn tội tình con trót phạm.

3. Con xa tình yêu Chúa khi lòng vẫn ghét ghen oán hờn. Xa cách người nghèo khó chẳng thương giúp ai người khổ đau. Chúa mong con yêu người thương giúp ai khó nghèo khốn cùng. Chúa thứ tha tội lỗi mong con người được ơn cứu độ.